Người dân hoang mang, lo sợ khi bệnh viện không thông báo hết thuốc.
Gần 18 giờ ngày 23-10, đại diện ba gia đình có con mắc bệnh dậy thì sớm từ Bình Dương, Phú Yên và TP HCM mới được Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM đưa đi chích thuốc. Trước đó, nhiều phụ huynh đã phải đưa con về vì chờ quá lâu. Mỗi tháng, họ phải đưa con đến bệnh viện chích mũi thuốc Triptorelin với giá khoảng 2,6 triệu đồng, trong đó bệnh nhân chỉ thanh toán 520.000 đồng. Hôm nay, khi đến lịch hẹn, bác sĩ thông báo hết thuốc và nếu muốn chích thì phải trả toàn bộ số tiền. Nhiều phụ huynh bức xúc tập trung tại Phòng tiếp dân yêu cầu giải thích do không kịp chuẩn bị tiền và trễ tàu xe về quê.
Anh T.M.L, phụ huynh bé T.T.K.Y, cho biết anh đến bệnh viện với hơn 500.000 đồng nhưng không kịp chuẩn bị số tiền cần thiết do bệnh viện không thông báo trước về việc thiếu thuốc. Anh lo lắng vì việc chích ngừa không đúng lịch sẽ làm mất tác dụng của các lần chích trước. Tương tự, chị N.T.A.L, phụ huynh bé N.N.G.B, bức xúc vì bệnh viện đã có số điện thoại liên lạc nhưng không thông báo, khiến gia đình không chuẩn bị kịp tiền chích thuốc. Chị phải ứng ra 2,6 triệu đồng để chích thuốc cho con trước khi về quê. Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã thông báo hết thuốc cho trẻ dậy thì sớm và cử đại diện giải thích về sự việc.
Đại diện Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện thừa nhận sơ suất và sẽ họp báo cáo. Dược sĩ Hoàng Hoài Anh, Trưởng Khoa Dược Bệnh viện Nhi Đồng 2, xác nhận bệnh viện đã hết thuốc Triptorelin từ ngày 14-10 do nhu cầu tăng cao. Khoa Dược đã thông báo cho các khoa phòng và tạm ứng 200 lọ thuốc từ một công ty dược. Bệnh nhân cần tạm ứng chi phí và sẽ được BHYT thanh toán sau. Dự kiến thuốc sẽ có lại vào cuối tháng 10. Dược sĩ Hoài Anh cũng cho biết việc chích trễ thuốc này ảnh hưởng từ 1 tuần trở lên, không chỉ một ngày như phụ huynh lo lắng.



Source: https://afamily.vn/nguoi-dan-bat-ngo-lo-lang-vi-benh-vien-het-thuoc-khong-thong-bao-20191024094926132.chn